"Tôi là con dâu mạnh mẽ với cái miệng không dễ bị xem thường"
Tôi 29 tuổi và đã làm dâu được 3 năm, sống thoải mái cùng bố mẹ chồng và em chồng khó tính. Bí quyết của tôi là không dễ dãi trong việc lấy lòng họ. Khi lần đầu về ra mắt, tôi không vội vã phục vụ mà chỉ ngồi như một khách mời, chờ được mời ăn. Tôi cũng mang quà đúng tiêu chuẩn và chỉ phụ giúp xếp bát cho có lệ. Từ đó, tôi quyết định sẽ để họ phục vụ mình trước. Ngày cưới, mẹ tôi đã trao tôi cho chồng với lời khẳng định chắc chắn.
Con phải nhớ chăm sóc nó. Nếu có vấn đề gì, hãy mang đến mẹ, còn nếu vấn đề ở con, mẹ sẽ nhờ ông bà phân xử. Chồng tôi nghe lời mẹ chồng, và từ đó, tôi dùng câu này để "quản lý" mẹ chồng. Dù sống cùng bố mẹ chồng và em chồng khó tính, tôi vẫn thoải mái.
Khi tôi nấu ăn không ngon, mẹ chồng chê, tôi đáp lại rằng tôi đã cố gắng và hỏi mẹ có thấy ngon hơn hôm qua không. Mẹ chồng chê tiếp, tôi chỉ nói rằng ở nhà tôi ăn thế này, và đề nghị mẹ chỉ thêm để tôi nấu hợp khẩu vị. Em chồng lẩm bẩm về tôi, tôi liền nhắc nhở để giữ hòa khí trong nhà.
Với cô em chồng nổi tiếng, tôi quyết định “trị” ngay từ đầu. Mỗi lần em ấy lẩm bẩm, tôi đều “quạt” cho một trận để im miệng. Em đi nói tôi là chị dâu ghê gớm, cãi mẹ chồng, áp đảo chồng. Tôi phớt lờ, chỉ sống cho mình, không cần quan tâm đến người ngoài. Mọi người hỏi mẹ chồng về tôi, bà không thể kể điều gì xấu. Tôi không thô lỗ, luôn chào hỏi khi về nhà, mua sắm cúng bái, và gửi tiền cho mẹ chồng. Dù có hơi lười việc nhà, tôi luôn lấy lý do bận rộn để mẹ chồng thông cảm. Bà thường nói “Các chị bây giờ sướng thật!”. Tôi cười đáp lại rằng thời trước khổ hơn nhiều và tương lai có thể còn có robot giúp việc.
Mẹ chồng tôi im lặng khi tôi phản bác lại lời cằn nhằn về số tiền tôi gửi cho bà. Một hôm, sau bữa cơm, tôi nói chồng không đi uống bia hay cà phê mà nộp hết tiền cho tôi vì cần tiết kiệm cho con cái. Tôi cho chồng 50 ngàn và mẹ chồng tôi bênh vực rằng nên để chồng có tiền phòng hờ.
Tôi lại đưa cho anh 100 ngàn nữa, nhắc anh giữ kỹ để phòng bất trắc và đừng tiêu vào cà phê, trà đá. Tuy bà luôn từ chối và khẳng định đã đủ tiền, tôi vẫn tiếp tục biếu bà để thể hiện mình cũng tiết kiệm, nhưng vẫn muốn hỗ trợ mẹ chồng. Nhờ đó, tôi giải quyết ổn thỏa chuyện tiền bạc mà không bị bà trách móc. Nhiều người có thể cho rằng tôi hư hỏng, nhưng thực tế là nếu quá nhún nhường, người khác sẽ càng lấn tới. Vậy nên, tại sao không "phủ đầu" ngay từ đầu?



Source: https://afamily.vn/toi-thuoc-loai-con-dau-ghe-gom-co-cai-mieng-khong-phai-dang-vua-dau-6371.chn